Người tử, kẻ tội chỉ vì rượu

Thứ hai, 09/03/2015 11:15

(Cadn.com.vn) - Chúng tôi tìm đến ngôi nhà nhỏ lụp xụp ở cuối đường kiệt Ngô Gia Tự thuộc tổ 30, P. Hải Châu 2 (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) để tìm hiểu về gia cảnh nạn nhân trong vụ án "Cố ý gây thương tích" mà TAND Q. Hải Châu vừa xét xử hồi cuối tháng 2-2015. Căn nhà K106/8- Ngô Gia Tự là nơi ở của nạn nhân Nguyễn Văn Chinh (1974) và người mẹ đã bước qua tuổi thất thập. Gặp chúng tôi, chị Nguyễn Thị Thanh Thúy, chị ruột nạn nhân Chinh cho biết, gia đình thuộc diện khó khăn, mẹ chị năm nay đã 72 tuổi đang bị bệnh hiểm nghèo. Vì vậy khi anh Chinh mất  đi để lại gánh nặng cho gia đình. Số tiền hơn 60 triệu đồng chị em trong nhà đi vay mượn để chạy chữa rồi lo ma chay cho Chinh không biết đến bao giờ mới trả được...

Trở lại diễn tiến của vụ án, trước khi xảy ra cớ sự, nạn nhân có cuộc nhậu kéo dài gần 12 giờ tại nhà người bạn thân là Lê Hùng (trú K154/24- Nguyễn Thị Minh Khai, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu). Khi đó khoảng 9 giờ 30 ngày 22-6-2014, anh Chinh đến nhà Hùng bàn chuyện làm ăn rồi mua bia về uống. Cuộc nhậu kéo dài đến 20 giờ 45 cùng ngày thì đôi bạn thân phát sinh mâu thuẫn, cãi vã lẫn nhau. Anh Chinh đứng dậy ra về thì Hùng đi theo ra đến cổng, Lê Hùng lấy 1 bóng đèn Neon (đã hỏng) để ở trụ điện trước nhà đánh mạnh vào vùng thái dương bên phải làm mảnh vỡ bóng đèn đâm vào mắt phải anh Chinh.

Từng là đôi bạn thân nhưng chỉ vì men rượu mà người đã nằm dưới "3 tất đất", còn người phải trả giá với án phạt tù.

Nhận tin báo, CAP Hải Châu 1 đến lập biên bản vụ việc, đồng thời đưa anh Chinh đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng. Sáng 23-6-2014, anh Chinh chuyển qua nhập viện tại Bệnh viện Mắt TP Đà Nẵng. Trong quá trình điều trị Bệnh viện Mắt xác định bệnh nhân bị uốn ván nên ngày 4-7-2014, anh Chinh được chuyển về điều trị tại Khoa Y Học nhiệt đới Bệnh viện Đà Nẵng. Do bệnh tình không thuyên giảm, đến 10 giờ 30 ngày 11-7-2014, anh Chinh trút hơi thở cuối cùng. Theo kết luận giám định pháp y, anh Chinh tử vong do chấn thương xuyên thủng nhãn cầu mắt phải; dấu cứng hàm, cứng cổ, hôn mê sâu, trụy tim mạch, uốn ván cấp...

Cuối tháng 2-2015, TAND Q. Hải Châu tiến hành xét xử đối với bị cáo Lê Hùng về tội "Cố ý gây thương tích". Tại phiên tòa, bị cáo Hùng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và tỏ ra rất ăn năn hối cải. Được biết, bị cáo Hùng mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống độc thân và làm nghề sơn vôi. Cùng làm nghề thợ sơn với nhau đã nhiều năm, giữa anh Chinh và Lê Hùng là đôi bạn thâm giao, ấy vậy mà chỉ vì quá chén, nóng nảy không làm chủ được mình, Lê Hùng đã nhẫn tâm tước đi mạng sống người bạn thân. Dù có thành khẩn, hối lỗi bao nhiêu đi nữa, sự hối hận của bị cáo cũng đã muộn...

Xét tính chất nguy hiểm của đối tượng dùng hung khí hành hung người khác dẫn đến tử vong, TAND Q. Hải Châu tuyên phạt bị cáo Lê Hùng 6 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích", buộc đối tượng phải bồi thường 60 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.         

Hiền Minh